
ĐỨC MẸ LA VANG – ĐẤNG PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU
Trinh Vương Đức Mẹ tuyệt vời
Ngàn hoa thua sắc, đất trời kém xa
Mặc dù phẩm vị kiêu sa
Đã thương hiện đến La Vang cứu đời
Văn Thân, giặc giã tơi bời
Giáo dân khốn khổ, kêu Trời cứu nguy
Đức Mẹ thần hiện quang huy
Chở che con cái đang quỳ cầu kinh:
“Kính mừng Đức Mẹ Đồng Trinh
Thánh ân của Chúa, thương tình đỡ nâng”
Niềm tin kiên vững xin dâng
Cậy trông Đức Nữ đoái thương nhậm lời
Mẫu thân an ủi tuyên lời
“Từ đây Mẹ hứa nhận lời chúng con”
La Vang linh địa mãi còn
Lương dân, tín hữu trải lòng cầu xin
Phù hộ Giáo hữu vững tin
Nên danh Đức Mẹ “mẫu hình” La Vang *
Ân sủng Thiên Chúa tuôn tràn
Dưới bóng đa cổ, ngày càng lan xa
Việt Nam Giáo hội hát ca
Tình thương của Mẹ hải hà thiên thu.
Fortis
Phêrô Nguyễn Văn Minh Nhật
Trích tập thơ Dưới bóng đa xưa – Mẹ ngàn hoa
————————————
* Đức Mẹ La Vang gắn liền tước hiệu Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu.